Bắt giam hung thủ tưới xăng đốt người yêu

(PL)- Ngày 24-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Trần Trọng Phú (ngụ phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội giết người.
Trước đó, sáng 19-12-2013, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Phú mang theo dao và nửa lít xăng đến tiệm Beauty Salon Thảo Nails (25 Bùi Xuân Phái, TP Đà Nẵng) tìm đuổi chém chị Trần Thị Triều T. (nhân viên đang làm việc tại đây). Trong lúc hai bên giằng co, Phú đã tưới xăng, đốt chị T. khiến cả hai bị lửa bén vào người. Chị T. tử vong ngay sau đó do vết bỏng quá nặng, còn Phú được điều trị tại BV Đa khoa TP Đà Nẵng. Sau khi hồi phục, Phú bị công an bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Phú và T. từng là bạn học thời phổ thông, có mối quan hệ tình cảm, đang chuẫn bị tiến tới hôn nhân thì phát sinh mâu thuẩn. Bực tức vì nghĩ T. phản bội mình nên Phú gây ra hành vi phạm tội như trên.

L.THỦY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.