Bắt giam cha nuôi hành hạ bé 4 tuổi ở Cà Mau

(PLO)- Người cha nuôi đánh đập bé 4 tuổi đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-11, ông Dương Tấn Thâu, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau xác nhận với phóng viên PLO rằng Trần Minh Đắc (55 tuổi, ngụ TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình.

Còn bé Trần Nhã T thì được tạm bàn giao cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau để chăm sóc từ ngày 7-11.

Vụ cha nuôi hành hạ bé 4 tuổi ở Cà Mau: Khởi tố, bắt giam cha nuôi
Ngoài các thương tích làm biến dạng mặt, bé T còn có nhiều vết thương ở khắp cơ thể. Ảnh: TRẦN VŨ

Công an huyện Đầm Dơi khởi tố, bắt tạm giam Đắc vào ngày 13-11, với tội danh hành hạ con.

Trước đó, Đắc bị mời làm việc và tạm giữ hình sự từ ngày 6-11 khi người dân tố giác người này có hành vi hành hạ con gái nuôi 4 tuổi gây nhiều thương tích.

Thông tin ban đầu từ người dân và gia đình ông Đắc, quê quán ông ở xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, ông đi làm ăn ở Phú Quốc hơn chục năm qua.

Tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, do hai vợ chồng không có con nên đã xin bé gái, lúc ấy khoảng 2 tuổi để làm con nuôi. Ông có ra chính quyền làm giấy tờ nhận bé.

Tuy nhiên, ông uống rượu nhiều và mỗi lần say là hay đánh bé T, gia đình khuyên ngăn nhiều lần không được. Tháng 10, ông trở về xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau sinh sống. Tại đây, người dân phát hiện ông nhiều lần đánh đập bé T.

Vu_hanh_ha_con_nuoi_Ca_Mau5.jpg
Người dân kéo đến can thiệp, cứu giúp bé T sáng 6-11. Ảnh: TRẦN VŨ

Chị Gìn, một hàng xóm với ông xác định với phóng viên PLO: "Ông say rượu hay đánh bé T. Trong ngày 5-11, tôi chứng kiến ông đánh bé 4 lần. Từ đó, tôi không chịu nỗi nên đã đi báo với nhiều người, cùng tìm cách ngăn chặn việc này".

Như PLO đã thông tin, sáng 6-11, người dân trong ấp đã tập trung kéo đến nhà ông Đắc để can thiệp. Ông Đắc không hợp tác, đóng cửa, nhốt bé T trong nhà, tuyệt không cho người dân tiếp cận.

Từ đó, người dân đã báo chính quyền và công an nên chính quyền xã đã lập tức can thiệp. Ông Đắc bị mời ngay về trụ sở Công an xã Tân Trung cho lời khai, bé T được đưa đi cơ sở y tế khám điều trị và đưa đi giám định thương tích.

Khi đó, mặt bé T sưng húp nhiều nơi trên trán, hai mắt, bị dập môi còn vết bầm tím và nhiều vết thương khác trên cơ thể.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.