Bắt giam 3 người nước ngoài cướp giật tài sản

Ngày 15-12, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lalia Mostafa (SN 1987), Farhad Hosseininasbardi (SN 1984) và Setoodeh Mohamad Shiraz (SN 1983), cùng quốc tịch Iran, về tội cướp tài sản.

Trước đó, vào chiều 1-12, các đối tượng trên đi ô tô BKS 51A-215.73 dừng mua nhớt tại cây xăng Sông Lai, nằm trên tuyến ĐT 608 Vĩnh Điện, Hội An- Quảng Nam và đã cướp giật 28,5 triệu đồng từ nhân viên bán xăng, rồi tẩu thoát về hướng Thừa Thiên-Huế.

3 thanh niên trên đã bị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tạm giữ phương tiện tại huyện Phú Lộc vì chạy quá tốc độ.

Theo đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận trước khi gây án tại Quảng Nam, nhóm đã cướp được 30 triệu đồng tại Đắk Lắk và 31 triệu đồng tại Hậu Giang, đồng thời tông nát 2 chiếc xe máy tại Hậu Giang trong lúc tẩu thoát. 
 
Theo Thúy Phương (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.