Bắt ghe hút cát lậu, một phó công an tại Bình Dương hi sinh

(PLO)- Khi đang vây bắt ghe hút cát lậu, một phó trưởng công an xã bị ghe cát nhấn chìm, hi sinh.

Sáng 11-8, Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phó trưởng công an xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, hi sinh khi bắt cát lậu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 10-8, Đại úy Lê Thanh Hải, Phó Trưởng công an xã Thạnh Hội cùng tổ tuần tra đi tuần tra ven sông Đồng Nai để giữ gìn an ninh trật tự.

Lúc này, tổ tuần tra phát hiện một ghe hút cát lậu, đang hút cát lậu trên sông Đồng Nai (đoạn qua địa bàn xã Thạnh Hội) nên tiến hành vây bắt.

Khi tổ tuần tra vừa ập lên ghe hút cát lậu, chủ ghe hút cát lậu đã đánh chìm ghe. Thấy vậy tổ tuần tra, nhảy xuống sông để bơi vào bờ. Tuy nhiên, Đại úy Hải không kịp nhảy, bị ghe cát nhấn chìm hi sinh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.