Bắt em trai ‘cậu Thủy’

(PL)- Công an tỉnh Quảng Trị ngày 21-11 cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng Nguyễn Văn Hoành (ngụ thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) để điều tra hành vi làm giả hài cốt, di vật và nơi chôn liệt sĩ.

Việc bắt giữ này liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xâm phạm mồ mả do Nguyễn Thanh Thủy, tức “cậu Thủy” thực hiện tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh (Quảng Trị) vào tháng 7-2013.

Đại tá Trần Văn Kỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết ngoài Hoành, Công an tỉnh Quảng Trị đến nay đã bắt ba người khác, gồm “cậu Thủy” cùng vợ là Mẫu Thị Duyên và em vợ là Mẫu Đức Phương.

Liên quan đến vụ án này, vào tháng 10, Công an tỉnh Quảng Trị đã lần thứ ba gia hạn thời gian điều tra và tạm giam với “cậu Thủy” và các đồng phạm vì có nhiều tình tiết phức tạp.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.