Bắt đường dây mua bán, tàng trữ ma túy lớn nhất Huế

(PLO)- Công an Thừa Thiên - Huế vừa phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay.

Ngày 25-6, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa phá thành công chuyên án mang bí số 518T, bắt đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay.

Lâm Đại Phi bị bắt giữ.

Vào lúc 22 giờ 50 phút ngày 10-6, tại ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng - Lương Ngọc Quyến (Phường Thuận Lộc, TP Huế) lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bất ngờ kiểm tra một xe taxi mang biển số Thừa Thiên-Huế.

Lúc này, trên xe có Nguyễn Ngọc Anh Duy (29 tuổi, trú tại 134 đường Minh Mạng, phường Thủy Xuân) đang chở theo Đỗ Thị Kim Phượng (33 tuổi, trú tại khu vực 4, phường Hương Sơ).

Khám xét trên người của Phượng, lực lượng Công an thu giữ hơn 0,8g ketamin. Ngoài ra, Phượng và Duy đã vứt ra ngoài xe taxi hơn 1,5g ma túy và 1 gói nylon bên trong có 10 viên ma túy.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phượng tại tổ 10 (khu vực 4, phường Hương Sơn, TP Huế) lực lượng Công an thu giữ 1,2 kg ma túy dạng đá, 2.122 viên ma túy đá, 13 cây dao kiếm các loại.

Tại nhà riêng, Phi sử dụng nhiều camera để cảnh giới.

Xét thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Huế tiếp tục mở rộng chuyên án, điều tra làm rõ những người liên quan. 

Ban chuyên án xác định, ngoài Đỗ Thị Kim Phượng còn một "ông trùm" khác là Lâm Đại Phi (33 tuổi, chồng của Phượng, ở tại tổ 10, khu vực 4 phường Hương Sơ) vẫn đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật. Đây chính là người cầm đầu trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Đến tối 18-6, khi Lâm Đại Phi đang ngồi tại một quán Bar ở đường Hùng Vương để vui chơi thì bị các trinh sát thuộc lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Phi cương quyết không khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên bằng những chứng cứ, đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, Lâm Đại Phi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lâm Đại Phi, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ hơn 867,8 g ma túy tổng hợp dạng đá, 38 viên ma túy, 1 roi điện và nhiều tang vật có liên quan. Tổng tang vật thu giữ được tại nhà của vợ chồng Phi – Phượng là hơn 2,1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2.160 viên ma túy tổng hợp, hơn 8 g ma túy dạng khay. 

Để qua mặt lực lượng công an, tại nhà riêng, Phi thiết kế một phòng để dùng cho việc sử dụng ma túy. Trong phòng, Phi bố trí nhiều camera có thể quan sát tất cả các khu vực xung quanh nhà. Trong phòng kín, Phi còn bố trí một ô cửa nhỏ, qua quan sát camera có thể nhìn thấy người bên ngoài, khi có khách đến mua ma túy sẽ giao dịch qua ô cửa này.

Để tiện cho việc cung cấp ma túy cho các con nghiện nghi vắng nhà, Phi thuê Phạm Văn Phương (23 tuổi, trú tại 245/4 đường Phan Bội Châu) về sống tại nhà để bán ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phượng; Lâm Đại Phi, Phạm Văn Phương và khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Anh Duy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.