Bắt đường dây chuyên trộm… áo đầm phụ nữ

(PLO)- Chiều 25-11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, vừa triệt phá đường dây trộm cắp hàng trăm chiếc áo đầm phụ nữ của một công ty mang đi tiêu thụ.

Đối tượng Thạnh và Tâm. 

Nhóm nghi can bị bắt gồm: Võ Đắc Thạnh (34 tuổi, quê Tiền Giang), Tống Thanh Tâm (26 tuổi), Huỳnh Phương Thanh Hùng (36 tuổi, quê An Giang) và Đinh Thị Thu Hà (24 tuổi, quê Quảng Bình) về hành vi trộm và chứa chấp tài sản so người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra ban đầu, tối 21-11, các trinh sát công an thị xã Thuận An phát hiện Tâm điều khiển xe máy chở 3 bao tải (bên trong chứa 224 cái áo đầm) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở đấu tranh. Tại đây, Tâm khai nhận, đã cấu kết với Hà cùng là nhân viên công ty TNHH J.V trộm một số tài sản.

Số tài sản trộm được đưa cho Thạnh đem cất giấu tại quán cà phê (khu phố Hòa Lân 2, phường thuận Giao, thị xã Thuận An) do Hùng làm chủ.

Qua truy xét, cơ quan Công an đã bắt giữ các đối tượng còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.