Bắt được phạm nhân giết người trốn khỏi trại giam sau 20 giờ truy tìm

(PLO)- Công an đã bắt được phạm nhân Nguyễn Trọng Đức - trốn khỏi nơi giam giữ khi đang cải tạo chấp hành án về tội giết người. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-4, lực lượng công an đã bắt được Nguyễn Trọng Đức (31 tuổi, đang chấp hành án tại Phân trại số 3 Trại giam Tân Lập, tỉnh Phú Thọ) - sau 20 giờ người này trốn khỏi nơi giam giữ.

troi-khoi-trai-giam.jpg
Phạm nhân Nguyễn Trọng Đức.

Thời gian qua Đức đang chấp hành án phạt tù tội danh giết người. Thời điểm trốn khỏi Phân trại số 3, Đức mặc quần đen, áo cộc tay màu xanh và có biểu hiện về thần kinh.

bat-pham-nhan.jpg
Nguyễn Trọng Đức bỏ trốn và đã bị bắt vào lúc 6 giờ sáng 11-4.

Theo Công an xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, Đức bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực gần phân trại số 4 Trại giam Tân Lập.

Công an xã Sơn Lương cũng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của người dân địa phương trong công tác truy bắt phạm nhân Đức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.