Bắt đối tượng vác mã tấu chém người để giải quyết mâu thuẫn

Ngày 26/5, thông tin từ công an huyện Giồng Trôm cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Huỳnh Anh Kiệt (ngụ phường Tân Phú, TP Bến Tre) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 13 h ngày 18/5, Kiệt cùng 5 đối tượng vác mã tấu đến nhà anh Đặng Công Danh (ngụ ấp 4, Phong Nẫm, Giồng Trôm) với ý đồ  thanh toán để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Tại đây, Kiệt cùng đồng bọn dùng mã tấu đập phá nhà cửa và chém anh Danh gây thương tích 34%. Sau đó bọn chúng bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 24/5, đối tượng Kiệt bị công an huyện Giồng Trôm bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Kiệt tại cơ quan công an
Đối tượng Kiệt tại cơ quan công an

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Kiệt từng có 2 tiền án về tội cố ý gây tương tích và cướp giật tài sản.

Hiện tại cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt 5 đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Minh Giang (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.