Bắt đối tượng truy nã khi đang ... chơi game bắn cá

(PLO) - Đối tượng đang bị truy nã mải mê chơi game bắn cá thì bị nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình kết hợp với các trinh sát công an quận Tân Phú vây bắt.

Theo đó, vào lúc 19g30 tối ngày 11-4, nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình đang đi tuần thì phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Âm thầm bám theo đối tượng, các hiệp sĩ còn nhận thấy được đối tượng này có nhiều đặc điểm của một đối tượng đang bị truy nã.

Đối tượng Cao Tài 

Bám theo qua nhiều tuyến đường, bất ngờ đối tượng tấp xe vào một quán game bắn cá trên đường Âu Cơ (quậnTân Phú) để chơi. Lúc này nhóm hiệp sĩ đã âm thầm báo cho các trinh sát công an quận Tân Phú biết, hỗ trợ vây bắt đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Cao Tài (tức Tài Soài, sinh năm 1993, ngụ quậnTân Bình). Được biết trước đây, Tài bị truy nã về tội “Cướp giật tài sản”.

Hiện cơ quan công an quận Tân Phú vẫn đang điều tra, làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.