Bắt đối tượng bị truy nã phê ma túy đòi nhảy lầu

(PL)- Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã bắt giữ Lê Quang Trung (ngụ Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam), đối tượng đang bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Trưa 23-9, Trung bất ngờ leo ra cửa sổ nhà nghỉ Trùng Dương (đường Nguyễn Thị Bảy, quận Thanh Khê) la hét, đòi nhảy từ tầng ba xuống đất tự tử. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà nghỉ phong tỏa hiện trường và thuyết phục Trung. Lực lượng Cảnh sát PCCC cũng huy động xe thang, phao bơm hơi đến hiện trường. Sau một giờ thuyết phục, Trung mới chịu quay về phòng.

Tại cơ quan công an, Trung có nhiều biểu hiện bất thường. Kết quả thử test cho thấy, Trung dương tính với chất ma túy. Có thể do bị ảo giác khi sử dụng ma túy nên Trung mới đòi nhảy lầu tự tử. Ngoài ra, công an phát hiện Trung là đối tượng đang bị Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

LỆ THỦY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.