Bắt đầu nậu chuyển ma túy trên tàu hỏa

(PL)- Ngày 18-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt quả tang Nguyễn Thế Sáu (tạm trú phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai) vận chuyển hơn nửa bánh heroin (trọng lượng 180 g) bằng đường sắt từ Bắc vào Nam.

Đêm 13-6, nhận được tin báo Sáu sẽ mang heroin vào Nam theo đường tàu hỏa nên Công an TP Đà Nẵng tổ chức lực lượng vây bắt Sáu cùng tang vật.

Nguyễn Thế Sáu bị công an bắt quả tang vận chuyển ma túy. Ảnh: L.THỦY

Trước đó, ngày 17-6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Trần Thái Sơn (ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) và Nguyễn Hoàng Kiều Oanh (quê tỉnh Lâm Đồng) về hành vi tàng trữ, mua bán chất ma túy. Khám xét nơi ở của Sơn và Oanh, công an thu giữ 93 viên nén hình tròn màu trắng đục nghi ma túy, 36 gói nylon bên trong chứa ma túy. Cả hai thuê phòng để chung sống như vợ chồng và buôn bán ma túy.

L.THUỶ - VŨ HỘI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.