Bắt “đại ca” bảo kê, chém công an

Bênh vực đàn em, tay giang hồ có “số má” chém một thiếu úy công an. Thời gian trốn truy nã đối tượng này bảo kê lâm tặc.

Công an tỉnh Quảng Nam đang củng cố hồ sơ để khởi tố Trần Văn Nhị (tự Nhị “đại ca”), kẻ trực tiếp dùng mã tấu tấn công, gây thương tích cho một thiếu úy công an. Theo hồ sơ công an, Nhị là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, gây ra hàng loạt vụ đâm chém, bảo kê nhà hàng, khách sạn… gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó tối 27-7-2013, trong quá trình tuần tra, cảnh sát 113 Công an TP Hội An (Quảng Nam) phát hiện hai đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng nên chặn dừng kiểm tra. Khi lực lượng công an yêu cầu đưa xe về trụ sở để giải quyết thì nhóm này có hành vi cản trở, không chấp hành. Một người trong nhóm liền gọi điện thoại cho Nhị “đại ca” đang có mặt tại một quán bar ở Hội An đến giải cứu.

 
Trần Văn Nhị. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Sau đó Nhị kéo khoảng 20 đàn em chạy đến, bao vây tổ cảnh sát 113. Đàn em của Nhị dùng lời lẽ lăng mạ, xúc phạm, đòi thả người và xe vi phạm. Khi cảnh sát 113 gọi điện thoại cho lực lượng đến hỗ trợ thì nhóm Nhị càng tỏ ra hung hăng, thách thức. Khi Thiếu úy Hồ Trang Phương (Công an TP Hội An) yêu cầu những người không liên quan đứng tránh ra ngoài để làm nhiệm vụ thì Nhị chạy vào quán bar gần đó lấy hai cây mã tấu xông vào chém anh Phương. Bị tấn công bất ngờ, anh Phương bị vỡ xương cùi chỏ trái. Khi Thiếu úy Phương dùng gậy cao su chống đỡ thì bị Nhị chém thêm hai nhát vào mặt và ngực. Tổ cảnh sát 113 xông đến truy bắt nhưng Nhị đã nhanh chân tẩu thoát, rồi bỏ trốn ra Đà Nẵng ẩn náu.

Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Trần Văn Nhị, đồng thời xác lập chuyên án để vây bắt. Nghe tin bị truy nã, Nhị liên tục thay đổi chỗ ở từ Đà Nẵng lên Kon Tum, Gia Lai… Tại Kon Tum, Nhị “đại ca” tiếp tục hành nghề cũ, bảo kê cho các nhóm lâm tặc ở huyện Sa Thầy. Mới đây, nhóm của Nhị xảy ra đụng độ với một nhóm giang hồ khác. Trong lúc hỗn chiến, Nhị bị đối phương bắn đạn hoa cải gây thương tích nặng. Sợ bị phát hiện, Nhị không dám điều trị tại Kon Tum mà yêu cầu đàn em chuyển sang cấp cứu tại BV Quân y 211 (Gia Lai).

Tuy nhiên, ngày 26-4, ban chuyên án  Công an tỉnh Quảng Nam đã lần ra tung tích Nhị “đại ca” và vây bắt Nhị ngay tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được điều tra, mở rộng.

GIA VIỄN - LT

 

Say rượu đánh người, đâm công an

Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang lập hồ sơ, điều tra Bùi Văn Thành (23 tuổi, tạm trú quận Tân Phú) về hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Tối 27-4, Thành đến quán nhậu trên đường Thoại Ngọc Hầu (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) và phát sinh mâu thuẫn với hai người khách. Thành cầm ly thủy tinh, chai bia đuổi đánh hai người này. Cùng lúc hai công an phường Hòa Thạnh là anh Vi Xuân Phan và Vũ Xuân Trường tuần tra ngang qua, phát hiện sự việc nên vào quán giải quyết. Tuy nhiên, Thành không chấp hành mà còn dùng ly thủy tinh bể đâm vào người anh Trường khiến anh bị thương ở tay. Ngay sau đó anh Trường, anh Phan cùng những người có mặt ở hiện trường đã bắt giữ Thành, giao Công an quận Tân Phú lập hồ sơ xử lý.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.