Bắt cửa hàng trưởng xăng dầu tham ô tiền tỉ trốn ra nước ngoài

(PLO)- Trong thời gian tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra thì Phước bỏ trốn sang Campuchia.

Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ Nguyễn Văn Phước (47 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) theo lệnh truy nã về tội tham ô tài sản.

Nguyễn Văn Phước tại cơ quan điều tra. (Ảnh công an cung cấp)

Vào năm 2009, Phước được bổ nhiệm làm cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Châu Đốc (thuộc Công ty Xăng dầu An Giang). Trong thời gian từ ngày 1-1-2013 đến 6-3-2013, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Phước báo cáo sai hoạt động kinh doanh của cửa hàng để chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng của Công ty Xăng dầu An Giang. 

Trong thời gian tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra thì Phước bỏ trốn sang Campuchia. Ngày 29-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn bắt Phước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.