Bắt cụ bà 84 tuổi trong vụ lừa bán cục đá đen là 'bảo vật' có giá hơn 300 tỉ

(PLO)- Bà cụ 84 tuổi cùng con gái và nhóm đồng phạm đã dựng kịch bản lừa bán cục đá đen gọi là “bảo vật” có giá 306 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 5 nghi can dàn cảnh lừa bán cục đá đen có tính năng “huỷ diệt sắt” cho một cặp vợ chồng với số tiền 2,1 tỉ đồng.

Các nghi can bị bắt gồm: Võ Quang Trực (lấy tên giả là Nguyễn Quốc Hải, 58 tuổi, ngụ TP.HCM, hiện đang ở TP.Biên Hòa), Nguyễn Thị Hiệp, (84 tuổi, tên giả Kim Sa Ni, ngụ TP Biên Hòa); Trịnh Thị Chi (tên giả cô Ba, con gái của Hiệp); Nguyễn Thị Tuyết Lan (50 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) và Nguyễn Công Hậu (24 tuổi, con ruột Lan).

Trước đó, vào ngày 26-12-2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được đơn tố giác của vợ chồng ông PTN (ngụ TP.Hà Nội), về việc một nhóm người người bán lừa bán cục đá đen có tính năng “huỷ diệt sắt” rồi lừa lấy 2,1 tỉ đồng.

lừa bán cục đá đen
Các nghi can bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Qua điều tra xác minh, cảnh sát đã xác định Nguyễn Quốc Hải (tên thật là Võ Quang Trực) giữ vai trò chủ mưu nên nhanh chóng bắt giữ. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt thêm Nguyễn Thị Hiệp, Trịnh Thị Chi, Nguyễn Thị Tuyết Lan và Nguyễn Công Hậu.

Theo lời khai ban đầu của nhóm này, ngày 1-11-2023, ông PTN được Lan đưa đến nhà thuê của Trực tại TP Tân Uyên (Bình Dương) để hỏi mua cục đá có tính năng "hủy diệt kim loại". Tại đây ông N. gặp nhiều người và được Trực giới thiệu bà Nguyễn Thị Hiệp (giả là mẹ của Trực) và cô Ba (tên thật là Trần Thị Hạnh, giả là em gái Trực).

Trực đưa ra hai cục đá đen để trong tủ sắt giới thiệu là cục đá có tính năng hủy sắt là bảo vật gia bảo của gia đình trị giá 306 tỉ đồng. Nếu ông N. giới thiệu bán được cục đá sẽ được hưởng lợi 4%, còn nếu ông N muốn mua cục đá thì phải đưa 3 tỉ đồng.

Sau nhiều lần thương lượng, ông N quyết định bán viên đá “quý” với giá 2,1 tỉ đồng.

bao-vat-5497.jpg
Hai cục đá đen nhóm này gọi là "bảo vật" có giá hơn 300 tỉ đồng nhưng bán 2.1 tỉ đồng. Ảnh: CA.

Khi thực hiện việc mua bán xong, chiều ngày 25 - 12 Trực thuê xe ô tô chở vợ chồng ông N và cục “đá quý” ra ngoài Hà Nội có Trần Thị Hạnh cùng đi. Khi đi đến huyện Tuy Phong (Bình Thuận) Hạnh lợi dụng xe dừng lại đã nhanh chóng tẩu thoát.

Lúc này vợ chồng ông N mới biết bị Trực lừa bán cục đá đen, nên yêu cầu tài xế quay xe lại Đồng Nai để trình báo

Để thực hiện hành vi, Lan nhờ con trai ruột là Nguyễn Công Hậu làm 2 thẻ CCCD giả cho đồng bọn. Trực và Lan đã thuê nhà tại tỉnh Bình Dương, TP.HCM và Đồng Nai, dựng lên màn kịch, đóng vai các người thân trong gia đình, giới thiệu người lớn tuổi, gia đình có công với cách mạng.

Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 2,1 tỉ đồng của nạn nhân nhóm này đã chia nhau số tiền trên.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.