Bắt con nghiện cướp tài sản học sinh ở Vĩnh Long

(PLO)- Bám theo đến đoạn đường vắng, Liêm liền áp sát giật chiếc ba lô của một em học sinh, đem bán lấy tiền mua ma túy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-9, Công an huyện Tam Bình, Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Liêm (33 tuổi, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình) về tội cướp giật tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để có tiền sử dụng ma túy, Liêm đã điều khiển xe máy đi tìm người, cướp tài sản. Khoảng 14 giờ 30 ngày 22-9, Liêm thấy em H. (14 tuổi) đang chạy xe đạp đi học có để ba lô trên giỏ xe nên bám theo.

Khi đi đến đoạn đường vắng thuộc ấp Phú Sơn A, xã Long Phú, huyện Tam Bình, Liêm điều khiển xe máy áp sát và ra tay giật chiếc ba lô của em H. rồi bỏ chạy. Liêm lấy bên trong ba lô 78.000 đồng và 1 điện thoại di động đem đi bán lấy tiền mua ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt được Liêm ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.