Bắt chánh án nhận tiền 'chạy án' của bị can đánh bạc

(PLO)- Sáng 27-7, Đại tá Bùi Nguyên Tiến, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Nghệ An, cho biết Cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã bắt giữ chánh án TAND huyện Kỳ Sơn để điều tra hành vi nhận tiền "chạy án".

Đại tá Tiến và lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng cho biết vì vụ việc đang trong quá trình điều tra nên cơ quan điều tra chưa cung cấp cụ thể cho báo chí.

Trước đó, khuya 25-7, lực lượng công an bắt quả tang ông Kha Văn Thành, chánh án TAND huyện Kỳ Sơn, khi đang nhận tiền "chạy án" của bị can T. trên địa bàn thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn). Số tiền tang vật công an thu giữ hàng chục triệu đồng.

Được biết, bị can T. bị khởi tố về tội đánh bạc, đang tại ngoại chờ ngày xét xử. T. là thuộc trường hợp tái phạm, lo sợ bị án tù giam nên có gặp ông Thành. Sau khi được "ra giá chạy án" quá cao, bị can T. báo công an.

Sáng nay, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Chánh văn phòng TAND tỉnh Nghệ An cho biết chưa nhận được báo cáo sự việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.