Bắt ‘cặp đôi’ chuyên trộm ghế nhựa

(PL)- Chiều 28-8, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng Đội Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng đồng đội nhận được trình báo của anh Lê Văn Độ (ngụ phường Phú Lợi) về việc bị mất trộm một bộ bàn ghế nhựa.

Ngay sau đó nhóm “hiệp sĩ” liền truy tìm qua nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Thủ Dầu Một. Khi đến đường Lê Hồng Phong, phát hiện đôi nam nữ đi bộ có nhiều điểm nghi vấn nên các “hiệp sĩ” dò hỏi. Cặp đôi này thừa nhận đã trộm bộ bàn ghế nhựa bán phế liệu. Tại cơ quan công an, hai người khai tên Đỗ Thanh Hiệp và Nguyễn Thị Liên (đều ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM). Hiệp có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Công an phường Phú Lợi cho biết Hiệp và Liên đã từng trộm ghế nhựa và bị công an bắt giữ, xử phạt hành chính. Tuy nhiên, sau đó Hiệp và Liên tiếp tục trộm ghế nhựa.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.