Bắt bị can trốn truy nã ở vùng biên

(PL)- Chiều 3-4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt bị can trốn truy nã Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1984, trú huyện Bình Lục, Hà Nam) tại huyện biên giới Đức Cơ.

Sáng bị Công an huyện Bình Lục truy nã về tội cố ý gây thương tích. Tháng 3-2015, Sáng cùng ba người khác đánh một thanh niên cùng xã làm anh này thương tật 41%. Sau khi gây án, Sáng trốn vào khu vực biên giới tỉnh Kon Tum làm phụ hồ. Đầu năm 2016, Sáng qua huyện biên giới Đức Cơ (Gia Lai) thì bị bắt giữ.

• Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) vừa bắt Nguyễn Duy Phương (trú huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) về hành vi lừa đảo. Trước đó, Phương vào các làng đồng bào xưng là kỹ sư rồi làm quen, mời họ về nhà ở thị trấn chơi. Đến nơi, Phương chỉ vào một ngôi nhà khóa cửa nói là nhà mình. Sau đó mượn xe nạn nhân đi lấy chìa khóa “vợ đang cầm” rồi đi luôn…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.