Bắt băng giang hồ mạo danh công an

Nghi can cầm đầu khai bắt giữ người để đánh dằn mặt vì người này hứa “chạy án” cho đàn em nhằm chiếm đoạt tiền.
Ngày 22-1, Trung tá Kiều Văn Vương, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng), cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nho Thương và Huỳnh Đức Sơn (cùng ngụ Điện Bàn, Quảng Nam) về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, ngày 17-9-2013, Ngô Quý Kiên (ngụ Đồ Sơn, Hải Phòng) đi cùng bạn là Nguyễn Văn Long (ngụ huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn Thiên Phước (Đà Nẵng). Chiều cùng ngày, một nhóm thanh niên gồm sáu người mang theo còng số 8, tự xưng là công an xông vào khách sạn Thiên Phước khống chế Kiên, Long. Bị tấn công bất ngờ, Long nhanh chân chạy thoát, còn Kiên bị bắt, còng tay đưa ra xe taxi đang chờ sẵn rời khỏi khách sạn. Kiên bị đưa đến nhà nghỉ Mây Hồng (Điện Bàn, Quảng Nam) giam giữ, đánh đập. Sau đó, nhóm này rời nhà nghỉ bỏ mặc Kiên với nhiều vết thương nặng ở đầu, cổ và ngực.

Phúc “Dần”, “trùm” băng nhóm tự xưng công an để bắt người. Ảnh: TT

Qua điều tra, công an xác định cầm đầu nhóm giang hồ tự xưng công an bắt người trái phép là Nguyễn Xuân Phúc (còn gọi là Phúc “Dần”). Dưới trướng Phúc quy tụ những đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự. Phúc “Dần” chỉ huy đám đàn em thực hiện các hợp đồng bảo kê, đòi nợ thuê, cá độ bóng đá. Nếu con nợ nào chống trả, chúng sẵn sàng tấn công, đánh đập, đe dọa…

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, công an tiến hành bắt giữ Phúc “Dần” cùng một số đàn em trong băng nhóm để phục vụ điều tra. Trong đó có Sơn và Thương (hai đàn em đắc lực của Phúc “Dần”) bỏ trốn lên Đắk Lắk buôn gỗ lậu, bị công an truy nã. Đến ngày 17-1, công an bất ngờ ập vào một khách sạn ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bắt giữ Sơn, Thương cùng một số đối tượng khác đang chơi “hàng đá” tại đây.

Ngoài ra, tại cơ quan điều tra, Phúc “Dần” khai nhận có đàn em là Võ Ngọc Tuấn (trú huyện Điện Bàn, Quảng Nam) bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua môi giới, Phúc nhờ Ngô Quý Kiên “chạy án” cho Tuấn. Sau khi thỏa thuận giá cả, Phúc đã đưa cho Kiên một số tiền lớn. Tuy nhiên, đàn em của Phúc phát hiện Kiên nhận tiền nhưng không thể lo chạy tội nên Phúc lập kế trả thù.

Khi phát hiện Kiên có mặt tại Đà Nẵng, Phúc cùng đàn em mang theo còng số 8 đến tận khách sạn để bắt Kiên về giam tại nhà nghỉ Mây Hồng. Tại đây, nhóm Phúc thay phiên nhau đánh Kiên đến bất tỉnh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

LỆ THỦY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.