Bắt ba kẻ đòi nợ thuê chuyên ném ‘bom bẩn’

(PL)- Chiều 27-1, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ khẩn cấp Đỗ Trọng Huy (ngụ Ứng Hòa, Hà Nội), Đỗ Minh Đức (ngụ Yên Bái) và Nguyễn Đức Vương (ngụ Bắc Giang) chuyên đi đòi nợ thuê với thủ đoạn đánh đập, ném “bom bẩn” vào nhà các con nợ trên địa bàn TP Hà Nội...

Theo điều tra ban đầu, trước đó HDN ngụ Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) đến nhà Đỗ Trọng Huy vay 6 triệu đồng, hết thời hạn chưa trả được nợ thì Huy thuê Đức, Vương đến đe dọa, ném “bom bẩn” vào nhà. Ít ngày sau đó các đối tượng tiếp tục đến đập phá nhà của anh N. và dùng dao tấn công người thân anh N. Ngay sau đó, Công an quận Thanh Xuân đã vào cuộc điều tra.

Khi anh N. xin trả trước 1 triệu đồng nhưng nhóm Huy không đồng ý và lao vào đánh thì lực lượng công an xuất hiện bắt giữ cả nhóm. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận đã thuê Đức và Vương với số tiền 13 triệu/tháng để làm nhiệm vụ chuyên đi đòi nợ với chiêu trò dùng vũ lực, đe dọa, ném “bom bẩn” vào nhà người vay để đòi nợ.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.