Bắt 6 tàu lớn hút trộm cát ở biển Cồn Ngựa, Vũng Tàu

(PLO)- Đêm 18-12, Bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu tạm giữ sáu tàu được cho là có hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa giáp ranh với Cần Giờ. 

Đây là các tàu khai thác loại lớn, trang bị nhiều ống bơm cát. Khi bị tạm giữ có tàu các khoang còn chứa đầy cát; có tàu khoang chứa khoảng 1.100 m3 cát.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan.

Biên phòng đã yêu cầu các tàu neo về khu vực cảng Hà Lộc, phường 12, TP Vũng Tàu để cơ quan chức năng làm việc.

Tàu bị tạm giữ.

Những ống bơm cát loại lớn.

Tuy nhiên, bước đầu chỉ có tàu Mai Hương số hiệu SG7772 là chấp hành. Sáng 19-12, biên phòng đang đưa các tàu khác về khu vực cảng Hà Lộc để làm việc xác minh làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.