Bắt 2 người hành hung nhân viên trạm BOT Ninh Xuân

(PLO)- Hai người này được xác định đã hành hung hai nhân viên trạm thu phí BOT Ninh Xuân trên quốc lộ 26 tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Trao đổi với PLO, Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho hay sáng 2-9 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã bắt tạm giam hai người để điều tra về tội giết người.

Hai người bị bắt giam là Nguyễn Trường Ánh (24 tuổi), Nguyễn Trường Xuân (34 tuổi, cùng ngụ xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định hai người trên đã hành hung hai nhân viên trạm thu phí BOT Ninh Xuân trên quốc lộ 26 đoạn qua xã Ninh Xuân.

Hai người được xác định là ông Ánh, ông Xuân đã hành hung nhân viên trạm BOT Ninh Xuân. Ảnh cắt từ clip

Theo báo cáo của Cục Quản lý đường bộ III, tối 24-8, khi trạm BOT Ninh Xuân đang tổ chức thu phí, ông Lê Ngọc Chánh, ca trưởng, đang làm nhiệm vụ thì ông Nguyễn Trường Ánh điều khiển xe máy đến gây sự, đánh ông Chánh.

Thấy vậy, ông Lê Nguyên Phương (bảo vệ) đến can ngăn thì bị ông Nguyễn Trường Xuân từ phía sau chạy tới, cùng ông Ánh đánh tới tấp ông Chánh, ông Phương. Ông Ánh đã dùng đá đập mạnh vào đầu ông Chánh, ông Phương, làm cả hai bị trọng thương, gục xuống đường.

Dù vậy, hai ông Ánh, Xuân vẫn tiếp tục dùng chân giẫm đạp mạnh rất nhiều lần lên người hai ông Chánh, Phương. Hai nhân viên trạm thu phí trên được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn bị hai ông Ánh, Xuân đuổi đánh. Sau đó, lực lượng công an đến giải quyết vụ việc.

Nhân viên bảo vệ Lê Nguyên Phương bị đánh gục tại chỗ. Ảnh: CTV

Sau đó, Bộ Giao thông vận tải có công văn đề nghị bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, có biện pháp xử lý kiên quyết, nghiêm minh với các hành vi vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự tại trạm thu phí BOT Ninh Xuân.

Tiếp đó, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao giám đốc Công an tỉnh, chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa chỉ đạo xử lý những người có hành vi gây mất an ninh trật tự tại BOT Ninh Xuân theo quy định pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan tố tụng cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát những vụ việc vi phạm tại trạm BOT Ninh Xuân, củng cố chứng cứ, hồ sơ… để làm cơ sở xử lý.

Như PLO đã phản ánh, trạm BOT Ninh Xuân bắt đầu thu phí từ ngày 16-12-2019. Tuy nhiên, từ đó đến nay người dân liên không ít lần phản đối việc thu phí vì cho rằng có một số bất hợp lý. Cụ thể là Công ty TNHH MTV CICO 501 BOT quốc lộ 26 chỉ xây dựng mới một đoạn đường tránh nhưng lại đặt trạm thu phí trên đoạn đường độc đạo, trong khi đoạn đường này chỉ nâng cấp, sửa chữa. Nhiều lái xe ở thị xã Ninh Hòa cũng phản ứng khi trạm BOT Ninh Xuân cách trạm BOT Ninh Lộc trên quốc lộ 1 đặt tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa chỉ 12 km. 

Thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải, chính quyền các cấp ở Khánh Hòa, chủ đầu tư đã nhiều lần tổ chức đối thoại với người dân để giải quyết các vấn đề liên quan. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.