Bắt 2 người hái trộm gần 1 tạ sầu riêng

(PLO)- Hai người đàn ông trộm 30 quả sầu riêng (gần 100 kg) ở Đắk Nông bị công an bắt quả tang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-8, Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Công H. và Hoàng Văn V. để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đinh Công H cùng tang vật vụ trộm sầu riêng. Ảnh: MQ

Đinh Công H cùng tang vật vụ trộm sầu riêng. Ảnh: MQ

Trước đó, sáng 31-7, Công an xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp cùng người dân địa phương phát hiện, bắt quả tang Đinh Công H. đang hái trộm sầu riêng tại vườn rẫy của một người dân ở thôn Tân Lợi, xã Đắk Ru.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 30 quả sầu riêng, có tổng trọng lượng gần 100 kg.

Bước đầu, H. khai lợi dụng trời tối, mưa lớn đã cùng Hoàng Văn V. mang theo dụng cụ đến hái trộm sầu riêng của người dân mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Theo Công an xã Đắk Ru, H. và V. không có nghề nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.