Bắt 2 lãnh đạo công ty để mất gần 14.000 ha rừng

(PL)- Ngày 31-3, nguồn tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết trong hai ngày 29 và 30-3, viện này đã phê chuẩn các lệnh bắt tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với lãnh đạo hai công ty để mất hàng ngàn hecta rừng.

Theo đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Phạm Quốc Đính (nguyên phó giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Nghĩa) về tội vi phạm các quy định về quản lý rừng. Còn ông Lê Xuân Bảo (nguyên giám đốc Công ty Quảng Đức) và Thái Thanh Tâm (nguyên tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng Công ty Quảng Đức) bị bắt tạm giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, Công ty Quảng Đức (trụ sở tại huyện Krông Nô) được UBND tỉnh Đắk Nông giao quản lý, bảo vệ hơn 14.000 ha rừng và đất lâm nghiệp nhưng đã để mất gần 5.110 ha rừng. Còn Công ty Lâm nghiệp Gia Nghĩa (trụ sở tại thị xã Gia Nghĩa), sau 10 năm (2005-2015) được giao quản lý hơn 24.000 ha rừng tự nhiên, hiện công ty đã để mất hơn 8.700 ha. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.