Bắt 2 hành khách Thái Lan mang súng qua sân bay Nội Bài

(PLO)- Hai hành khách quốc tịch Thái Lan mang theo súng ngắn trong hành lý ký gửi bị phát hiện tại sân bay Nội Bài chiều nay.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết chiều nay (4-3), lực lượng an ninh sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã bắt giữ hai hành khách quốc tịch Thái Lan mang theo súng ngắn trong hành lý ký gửi.

Hai hành khách Thái Lan bay từ Bangkok đến Nội Bài trên chuyến bay số hiệu QR 834 của hãng Qatar Airways vào lúc 14 giờ 17 ngày 4-3. 

“Qua soi chiếu hành lý ký gửi, hải quan sân bay đã phát hiện hành lý của hai hành khách quốc tịch Thái Lan có một khẩu súng ngắn” - vị lãnh đạo này cho hay.

Súng được phát hiện trong hành lý ký gửi - Ảnh minh hoạ

Hiện tại khẩu súng đã được bàn giao cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Liên quan đến thông tin hai hành khách bị bắt là nghi can khủng bố, vị lãnh đạo này cho hay các đơn vị chức năng đang điều tra nên chưa thể khẳng định điều gì. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.