Bắt 2 cán bộ Sở Y tế Cà Mau vì biển thủ tiền tỉ

(PLO)- Được giao phụ trách thu học phí của học viên để nộp cho Trường ĐH Y Dược Cần Thơ nhưng biển thủ chi tiêu cá nhân. 

Chiều 13-10, Công an tỉnh Cà Mau tiến hành bắt tạm giam bốn tháng đối với Đỗ Thành Chương và Phan Ngọc Trâm, nguyên kế toán, thủ quỹ Sở Y tế tỉnh Cà Mau để điều tra hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Hai cán bộ Sở Y tế tỉnh Cà Mau bị bắt. Ảnh: Internet

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy năm 2011, UBND tỉnh Cà Mau chủ trương đào tạo bác sĩ, dược sĩ, khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ, dược sĩ tại tỉnh. Hai cán bộ nói trên được giao thu hộ học phí từ sinh viên để nộp về Trường ĐH Y Dược Cần Thơ. Tuy nhiên, hai cán bộ này câu kết chỉ nộp một ít, còn lại chiếm dụng để sử dụng vào việc cá nhân.

Đầu năm 2017, ĐH Y Dược Cần Thơ đòi tiền học phí thì vỡ lẽ số tiền đã bị biển thủ bạc tỉ, nhiều sinh viên vì vậy bị treo bằng tốt nghiệp

Tháng 10-2017, hai cán bộ này bị đình chỉ công tác về hành vi trên. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.