Bắt 2 cán bộ, nhân viên huyện Chư Prông liên quan dự án thủy lợi Ia Mơ

(PLO)-Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và bắt giam 2 người là cán bộ, nhân viên của huyện Chư Prông để điều tra liên quan đến bồi thường đất đai dự án thủy lợi Ia Mơ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-5, nguồn tin của PLO, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt hai cán bộ, nhân viên của huyện Chư Prông để điều tra, thời hạn tạm giam là 4 tháng.

Hai người vừa bị bắt tạm giam, gồm: Quách Văn Lực (36 tuổi, nhân viên Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông - trước đây là cán bộ địa chính xã Ia Lâu) và Bùi Đình Hiếu (37 tuổi, cán bộ địa chính xã Ia Mơ, ngụ làng Klah, xã Ia Mơ).

Một căn nhà xây dựng không phép trên tuyến kênh dự án. Ảnh: LK.

Một căn nhà xây dựng không phép trên tuyến kênh dự án. Ảnh: LK.

Cụ thể, hai người này vi phạm các quy định về bồi thường đất đai, hỗ trợ tái định cư được quy định khoản 3, điều 230 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy tố các cá nhân liên quan.

Được biết, từ năm 2007 dự án hồ chứa thủy lợi Ia Mơ được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng. Đây là công trình đa mục tiêu nhằm đảm bảo quốc phòng an ninh, di dân, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế khu vực biên giới tiếp giáp với Campuchia.

Công trình có nhiệm vụ cấp nước tưới cho hơn 14.000ha đất canh tác (trong đó, huyện Chư Prông, Gia Lai hơn 10.000ha và huyện Ea Súp, Đắk Lắk 4.000ha), nước sinh hoạt cho 50.000 người, kết hợp giảm lũ hạ du, nuôi trồng thủy sản, du lịch.

Đến năm 2017, đập thủy lợi Ia Mơ hoàn thành, chặn dòng tích nước, có dung tích gần 180 triệu m3, diện tích mặt nước 2.800ha. Đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành do vướng hơn 4.700ha đất rừng chưa thể chuyển đổi. Hệ quả là nhiều vùng đất dưới hạ du vẫn còn khô khát, chờ nước.

Liên quan dự án này, theo tìm hiểu của PV, từ tháng 6-2021, dự án đầu tư xây dựng 12 tuyến kênh nhánh để phục vụ tưới tiêu cho khoảng 1.000ha đất canh tác của người dân trên địa bàn xã Ia Mơ được phê duyệt.

Thế nhưng, ngay sau đó có nhiều công trình không phép mọc lên trên các tuyến này nhằm nhận tiền đền bù. Cụ thể, nhiều căn nhà được xây dựng bằng ván cũ, mái lợp tôn được dựng lên trên đường quy hoạch tuyến kênh. Mỗi căn nhà có diện tích hơn 100m2, chỉ có bộ khung nhà, bên trong trống trơn…

Theo đánh giá của UBND huyện Chư Prông, việc người dân xây dựng các công trình trong phạm vi kênh nhánh là sai, có hành vi trục lợi về chính sách bồi thường mặt bằng. Quan điểm của UBND huyện là yêu cầu tháo gỡ các công trình này và kiên quyết không đền bù.

Bên trong căn nhà xây chờ đền bù, cây điều vẫn đang xanh tốt. Ảnh: LK.

Bên trong căn nhà xây chờ đền bù, cây điều vẫn đang xanh tốt. Ảnh: LK.

Tiếp đó, UBND huyện Chư Prông đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện Chư Prông phối hợp với UBND xã Ia Mơ và các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.