Bắt 10 quý bà sát phạt nhau

(PLO)- Ngày 13-3, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa phát hiện bắt quả tang 10 người đánh bạc dưới hình thức xì lát, trong đó có 8 “quý bà”.

Trước đó, tại số 78 đường Phan Chu Trinh (TP Huế), khi 10 người đang mải mê sát phạt thì bị lực lượng công an phường Trường An (TP Huế) phát hiện và bắt quả tang. Các đối tượng gồm: Lê Thị Diệu Vân, Hoàng Thị Bích, Huyền Tôn Nữ Tường Vi, Phan Thị Thanh Trúc, Đặng Thị Thủy, Trần Thị Ánh Huyền, Hồ Thị Hải, Nguyễn Thị Huệ, Vũ Quốc Tuấn và Nguyễn Châu (đều trú tại TP Huế và huyện Hương Trà).

Bắt 10 quý bà sát phạt nhau ảnh 1

Bắt 10 quý bà sát phạt nhau ảnh 2

Các quý bà bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Lực lượng CA đã lập biên bản tạm giữ tại chiếu bạc gần 5 triệu đồng, 7 bộ bài tú lơ khơ, một đĩa sứ, 1 chăn vải... và trên 40 triệu đồng cùng nhiều điện thoại di động. Được biết các đối tượng đánh bạc dưới hình thức bài xì lát, mỗi ván đặt cược từ 50.000 - 100.000 đồng.

 VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.