Bắt 1 cán bộ địa chính ăn tiền chính sách

(PLO)- Trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ đất cho người dân, một cán bộ địa chính ở Bình Định lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 260 triệu đồng.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Công an huyện Vân Canh (Bình Định) xác nhận ngày 11-4, Cơ quan CSĐT công an huyện này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Hồ Văn Tèo (53 tuổi, cán bộ địa chính xã Canh Thuận) về hành vi tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua xã Canh Thuận có chủ trương cho đồng bào dân tộc thiểu số triển khai dự án khai hoang đất trồng keo trên diện tích gần 30 ha ở địa phương.

Lợi dụng chính sách hỗ trợ vốn cho người dân khi tham gia dự án này, ông Hồ Văn Tèo lập khống hồ sơ chiếm đoạt gần 263 triệu đồng từ ngân sách. Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án, trong đó có việc làm rõ hành vi, trách nhiệm của một số cán bộ xã Canh Thuận; các phòng, ban của UBND huyện Vân Canh có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.