Bảo vệ Sở TT&TT Cần Thơ tự tử vì nợ nần

(PLO)- Ông Dũng có nợ tiền của bạn bè, ngân hàng, công đoàn, cả xã hội đen.

Ngày 29-8, Ban Tuyên giáo Cần Thơ tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 8-2018. Giám đốc Sở TT&TT TP Cần Thơ Đỗ Hoàng Trung đã thông tin chính thức đến báo chí về việc ông Lê Minh Dũng (48 tuổi, nhân viên bảo vệ của Sở) treo cổ tự tử tại cơ quan vừa qua.

Theo ông Trung, khoảng 6 giờ ngày 23-8, nhân viên bảo vệ làm chung phát hiện ông Dũng chết trong trong tư thế treo cổ tại cơ quan. Sự việc nhanh chóng được trình báo công an. Qua trích xuất camera cho thấy ông Dũng đã tự tử.

Thông tin gửi VKSND thì về nguyên nhân tự tử của ông Dung, công an cho biết là do chuyện gia đình và nợ nần. Còn thông tin Sở nắm được thì ông Dũng có nợ tiền của bạn bè, ngân hàng, công đoàn và cả xã hội đen.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.