Bảo vệ nghe mùi khét, đi kiểm tra thì phát hiện cháy công ty

(PLO)- Đang ngồi ở tầng trệt thì nghe mùi khét nồng nặc, người đàn ông đi kiểm tra thì phát hiện khói lửa nghi ngút trong phòng ngủ nhân viên ở tầng hai.

Theo thông tin ban đầu, sáng 9-10, ngọn lửa bùng phát tại tầng hai một công ty ở số 274 Nguyễn Văn Linh (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Lúc này, người đàn ông bảo vệ công ty đang ở tầng trệt, nghe mùi khét nên đi kiểm tra.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HẢI HIẾU

Khi bảo vệ phát hiện thì khói lửa đã bốc lên nghi ngút tại phòng nghỉ trưa của nhân viên. Ông này liền dùng bình chữa cháy mini lao vào dập lửa nhưng bất thành.

Lực lượng PCCC quận Thanh Khê đã điều hai xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nhiều vật dụng trong phòng ngủ nhân viên bị cháy đen. Ảnh: HẢI HIẾU

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.