Bảo vệ KCN bị tố đánh người bán hàng rong nhập viện

(PLO)- Cơ quan công an xác nhận có sự xô xát giữa người bán hàng rong và nhân viên bảo vệ khu công nghiệp (KCN) nhưng việc có xảy ra đánh nhau hay không thì phải chờ điều tra, làm rõ.

Ngày 20-9, Trung tá Phạm Văn Nam, Trưởng đồn công an KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ thông tin một người bán hàng rong tố cáo bị nhân viên Xí nghiệp quản lý dịch vụ hạ tầng đô thị KCN Hòa Khánh (thuộc Ban Quản lý KCN-KCX Đà Nẵng) đánh bị thương phải nhập viện.

nhập viện

Chị Linh phải nhập viện điều trị gần năm ngày nay.

Theo trình bày của chị Phan Thị Diệu Linh (ngụ tổ 50, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), hiện đang điều trị tại BV quận Liên Chiểu, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 15-9, chị chạy xe máy mang theo một mâm bánh dày đến bán cho công nhân tan ca trước cổng Công ty Điện tử Việt Hoa (trụ sở đường số 3, KCN Hòa Khánh).

Khi chị vừa đến nơi thì có xe của Đội quy tắc đô thị hạ tầng thuộc Xí nghiệp Quản lý dịch vụ hạ tầng đô thị KCN Hòa Khánh chạy đến. Có năm người từ trên ô tô xuống. Người chặn đầu xe, người rút chìa khóa, còn người kia thì lấy mâm bánh của chị lên xe. Thấy mâm bánh bị tịch thu, chị Linh chạy đến van xin. Tuy nhiên, đội quy tắc không trả mà yêu cầu chị về xí nghiệp giải quyết.

“Khi ô tô vừa về đến xí nghiệp thì mấy anh bưng mâm bánh của tôi cất vào kho. Tôi chạy theo kêu: “Tại sao các anh mời em về giải quyết mà lại tịch thu mâm bánh”. Tôi xót quá nên chạy vào giằng lại mâm bánh. Lúc này, anh Long (nhân viên xí nghiệp) đổ hết mâm bánh ra đường. Vừa tức vừa uất vì nghĩ về cơ quan họ sẽ được giải quyết, có thể phải nộp phạt nhưng tôi sẽ lấy lại số bánh. Ai ngờ họ vứt hết ra đường nên tôi nhặt số bánh trên ném vào người anh Long. Anh Long nhảy đến bạt tai hai cái vào mặt khiến tôi ngã sụp xuống đất”, chị Linh trình bày.

Theo lời chị Linh, khi tỉnh lại, thấy anh Long và mấy cán bộ kia vẫn đứng đó nên giận quá chị Linh tiếp tục ném hai cái bánh vào người anh Long. Anh Long bước đến đánh thêm hai cái vào đầu khiến chị ngã xuống nền.

Đơn thuốc các bác sĩ kê cho chị Linh. Ảnh: TT

Sau khi trấn tĩnh lại, chị Linh đến thẳng Đồn công an KCN Hòa Khánh tố cáo sự việc. “Tại đây, các đồng chí công an hỏi có cần đi bệnh viện khám không? Tôi nói còn con nhỏ nên phải về nhà, có việc gì sẽ tự mua thuốc uống. Về đơn thư thì do tôi chỉ biết chữ sơ sơ nên làm đơn không rõ ràng, ngày mai (15-9) sẽ đến trình báo lại”, chị Linh nói.

Sáng hôm sau, chị Linh thức dậy thì có triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, đau vùng đầu. Do cơ thể mệt mỏi, không dậy nổi nên chị Linh được người nhà đưa đến BV quận Liên Chiểu nhập viện, điều trị. BS Nguyễn Thành Tân, Phó Trưởng khoa Ngoại (BV quận Liên Chiểu) cho biết qua chẩn đoán thì chị Linh bị chấn thương đầu. Kết quả chụp CT cũng như làm xét nghiệm khác thì không phát hiện tổn thương trong sọ não. Hiện sức khỏe của chị Linh vẫn bình thường, điều trị một thời gian ổn định sẽ hết.

Trung tá Phạm Văn Nam, Trưởng đồn Công an KCN Hòa Khánh, xác nhận có sự việc trên xảy ra và đang tiến hành điều tra, xác minh. Theo đó, vào tối 14-9, chị Linh có đến trụ sở đồn trình báo sự việc. Lúc chị Linh đến trình báo thì sức khỏe bình thường, không có biểu hiện gì bất thường cũng như không có các vết thâm tím. Do chị khóc lóc nên công an động viên chị trấn tĩnh lại. “Còn việc chị Linh có bị đánh hay không thì công an sẽ điều tra và báo cáo kết quả rõ ràng” , ông Nam nói.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Văn Hát, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý dịch vụ hạ tầng đô thị KCN Hòa Khánh, cho biết đơn vị này được giao nhiệm vụ xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, buôn bán hàng rong ở KCN.

Chiều 14-9, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhắc nhở chị Linh nhưng chị này có những lời lẽ thách thức nên mới xảy ra việc giằng co, xô xát giữa hai bên. Sự việc đúng sai thì công an sẽ giải quyết nhưng ông Hát khẳng định không có chuyện nhân viên xí nghiệp đánh chị Linh.

Ông Hát cũng xác định nhân viên xô xát với chị Linh là Trần Long. Trong số những người có mặt hiện trường hôm đó gồm có một nhân viên quy tắc đô thị quận Liên Chiểu và ba nhân viên của xí nghiệp. “Theo quy định thì chúng tôi không có quyền tịch thu hàng hóa. Tuy nhiên, vì trường hợp này chửi bới, gây rối nên đội mới mang mâm bánh về xí nghiệp. Mục đích là kéo chị Linh ra khỏi khu vực đó, tránh lộn xộn”, ông Hát thông tin thêm.

"Trước khi triển khai làm nhiệm vụ thì xí nghiệp luôn nhắc nhở anh em không để xảy ra xô xát với người dân. Còn tôi làm việc với anh Long thì anh này nói không đánh chị Linh. Chỉ là giằng co qua lại rồi chị Linh bị trượt ngã xuống nền xi măng. Sự việc không có gì nhưng người dân cứ muốn làm to chuyện”, ông Hát nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.