Bảo vệ công ty bị chém chết vì chậm mở cổng

(PL)- Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ cùng nghi can Phùng Tuấn Dũng (công nhân một công ty khai thác đá granit ở huyện Vạn Ninh) sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 29-8, Dũng khi đi nhậu về đến công ty thì gọi ông Nguyễn Xuân Phụng (62 tuổi, nhân viên bảo vệ) ra mở cổng để vào. Tuy nhiên, Dũng gọi nhiều lần mà không thấy ông Phụng ra mở cổng. Bực tức, Dũng leo tường lẻn vào bên trong lấy một con dao dài bất ngờ chém ông Phụng nhiều nhát vào vùng đầu, chân, tay khiến ông bị thương nặng. Sau đó nạn nhân được đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Hay tin ông Phụng tử vong, Dũng đã đến Công an huyện Vạn Ninh đầu thú.

AN BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.