Báo cáo đầu tiên về vụ án mạng ở xã Thanh Tùng, Cà Mau: 3 người chết

(PLO)- Đã có báo cáo sơ bộ về vụ án mạng ở xã Thanh Tùng tỉnh Cà Mau, 3 người chết trong đó có 1 bé gái sinh năm 2016. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, gần 10 giờ ngày 6-11, UBND xã Thanh Tùng tỉnh Cà Mau đã có báo cáo đầu tiên, sơ bộ vụ án mạng xảy ra ở ấp Cái Ngay xã Thanh Tùng.

Án mạng Thanh Tùng Cà Mau 2.jpg
Báo cáo ban đậu vụ án mạng sáng nay.

Có 3 thi thể là Tạ Thanh Thoảng, sinh 1974, Nguyễn Ngọc Kim Anh, sinh 2016 ( con Thoảng) và một người đàn ông. Khi phát hiện, thi thể mẹ con Thoảng ở trong nhà, người dân phát hiện xác một người đàn ông cách hiện trường khoảng 20km.

Án mạng Thanh Tùng Cà Mau .jpg
Hiện trường bị phong tỏa.
Hoạt động điều tra đang diễn ra. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.