Báo cáo Bộ Công an vụ chủ nhà nghỉ chết ở Ninh Hòa

(PLO)- Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra vụ bà chủ nhà nghỉ chết sau khi làm việc tại trụ sở Công an thị xã Ninh Hòa.

"Công an tỉnh Khánh Hòa đã chính thức báo cáo Bộ Công an vụ việc xảy ra tại Công an thị xã Ninh Hòa". Liên quan đến cái chết của bà Huỳnh Thị Nhung (45 tuổi, ngụ thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa), tại cuộc họp báo tình hình kinh tế-xã hội do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức chiều 24-10, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, thông tin như vậy khi trả lời câu hỏi của PV Pháp Luật TP.HCM.

Bà Nhung là chủ nhà nghỉ, đã tử vong sau khi làm việc tại trụ sở Công an thị xã Ninh Hòa ngày 13-10 mà báo Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều bài phản ánh.

Ông Nguyễn Trọng Chinh gửi đơn đề nghị khởi tố vụ án liên quan đến cái chết của vợ ông. Ảnh do gia đình cung cấp.

PV đặt tiếp các câu hỏi: Kết quả điều tra ban đầu có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp hay không? Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa có khởi tố vụ án theo đơn đề nghị của người thân bà Nhung, kiến nghị của luật sư hay không?... Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho rằng hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của chủ nhà nghỉ cũng như các vấn đề liên quan nên chưa thể cung cấp thông tin.

Cùng ngày, ông Nguyễn Trọng Chinh (49 tuổi, chồng bà Nhung) cho biết đến nay gia đình vẫn chưa nhận được bất cứ trả lời gì từ cơ quan chức năng liên quan đến cái chết của vợ ông.

Theo ông Chinh, ngoài những nghi ngờ liên quan đến cái chết của vợ ông, người thân thắc mắc nhất là trước khi đưa bà Nhung từ nhà đến trụ sở Công an thị xã Ninh Hòa, lực lượng công an không hề thông báo nội dung biên bản làm việc. Công an cũng không thực hiện các thủ tục, thông báo để gia đình biết bà Nhung bị mời làm việc hay bị bắt giữ.

Gia đình làm đám tang cho nạn nhân.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, chiều 13-10, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Ninh Hòa ập vào kiểm tra nhà nghỉ TD của bà Huỳnh Thị Nhung.

Bà Nhung cùng hai phụ nữ khác được đưa đến trụ sở Công an thị xã Ninh Hòa vì bị nghi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đến 8 giờ sáng hôm sau, người thân được Công an thị xã Ninh Hòa thông báo bà Nhung đã tử vong vào tối hôm trước do dùng kéo tự sát khi đang ở trong phòng làm việc của công an.

Ghi nhận của bệnh viện cho thấy trên người nạn nhân có đến sáu vết thương, trong đó có năm vết sâu, rất nặng. Chồng bà Nhung đã gửi “Đơn đề nghị khởi tố vụ án chết người” đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, Cục Điều tra hình sự VKSND Tối cao.

Ông Chinh cho rằng việc vợ ông quẫn bách dẫn đến hành động tự sát như thông báo của Công an thị xã Ninh Hòa là không có cơ sở. Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Chinh cũng có đơn kiến nghị khẩn cấp gửi đến cục trưởng Cục Điều tra VKSND Tối cao. Luật sư cho rằng có dấu hiệu bắt, giữ, giam người trái pháp luật trong vụ việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.