Băng trộm hơn một ngàn con chó ở TP.HCM bị bắt

(PLO)- Công an TP.HCM đã bắt được băng trộm chó bốn thành viên từng tấn công người dân, cướp chó ở quận 12.

Ngày 27-12, Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp công an quận 12, Hóc Môn tạm giữ hình sự với Lê Anh Hào, Nguyễn Thành Lộc (cùng 17 tuổi), Nguyễn Tấn Duy và Nguyễn Trọng Nhân (cùng 18 tuổi, đều ngụ ở huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

Hào (áo trắng, ngoài cùng bên trái) cùng đồng phạm trong băng trộm chó. Ảnh: NT

Đây là nhóm bốn người trộm chó tấn công người dân ở trên đường Võ Thị Phải, phường Thới An (quận 12, TP.HCM) mà Pháp Luật TP.HCM từng đăng tải vào ngày 3-12.

Sau khi tiếp nhận thông tin, trinh sát Đội 3 đã rà soát các thông tin, hình ảnh từ các camera an ninh để truy xét.

Tang vật gồm bình xịt hơi cay, chích điện tự chế của băng trộm chó. Ảnh: NT

Đến ngày 25-12, công an đã mời làm việc với Hào và các thành viên trong nhóm trộm chó.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận đã thực hiện vụ bắn trộm và cướp chó của ông Nguyễn Hữu Đức (56 tuổi, ngụ phường Thới An, quận 12).

Theo Hào, sau khi bắn chết con chó thì bị ông Đức phản kháng nên đã chống trả để đồng phạm cướp đi tài sản của người dân.

Ban đầu, công an xác định từ tháng 10 đến tháng 12, nhóm Hào đã trộm được 1.200 con chó. Ảnh: NT

Theo một cán bộ điều tra, nhóm trộm chó do Hào cầm đầu liên tục thực hiện các vụ trộm từ sau giãn cách xã hội đến khi bị camera an ninh của người dân ghi hình thì ngừng lại.

Theo đó, từ tháng 10 đến tháng 12-2021, nhóm của Hào đã trộm được khoảng 1.200 con chó.

“Nhiều vụ nhóm này không thể nhớ hết nên chúng tôi đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ” – người này nói và cho biết chỉ tính riêng ngày 3-12, sau khi trộm, cướp chó của ông Đức thì nhóm này còn làm thêm chín vụ khác, bắt đi 10 con chó.

Trước đó, nhóm Hào đã trộm chó, tấn công người dân rồi cướp tài sản. Ảnh chụp từ clip camera an ninh

Nhóm Hào khai nhận việc trộm chó là học theo trên mạng xã hội. Trang thiết bị như bình xịt hơi cay, súng bắn chích điện cũng là mua trên mạng xã hội.

Nhóm này hoạt động từ khoảng 4 giờ đến 7 giờ sáng hàng ngày. Tất cả số chó trộm, cướp được thì bán cho các lò ở chợ chó phường Trung Mỹ Tây (quận 12, TP.HCM).

Trung bình, mỗi ngày nhóm này trộm, cướp từ 10 đến 12 con chó. Tất cả số chó bán được lấy tiền được chia đều, tiêu xài vào ăn nhậu, cờ bạc.

Ban đầu, trong hơn một ngàn vụ bắn chó, Đội 3, Phòng PC02 thống kê được nhóm này đã thực hiện khoảng 10 vụ cướp chó và những vụ này đều đã xác minh được bị hại.

“Từ hành vi trộm chuyển sang cướp tài sản của người dân. Đây là lần đầu tiên Công an TP.HCM bắt, xử lý nhóm trộm, cướp chó như vậy. Điều này là chưa từng có tiền lệ”- một cán bộ điều tra cho biết.

Công an đang làm việc với những chủ lò chó, nơi nhóm Hào đã bán chó để xử lý hành vi liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.