Băng qua đường, một phụ nữ bị tàu hỏa cán tử vong

(PLO)- Một người phụ nữ băng qua đường không may bị tàu hỏa cán tử vong.
Ngày 28-3, tại khu phố Bàu Trúc (thị trấn Phước Dân, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân khu vực nghe thấy tiếng tàu hỏa hú còi liên tục nên đã kéo nhau ra khu vực đường ray. Lúc này, người dân nhìn thấy thi thể của một phụ nữ nằm ngay trên đường tàu. Lập tức, mọi người vội vàng trình báo cơ quan chức năng.
Qua xác minh ban đầu, nạn nhân tên Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1964). Được biết ba ngày trước, chị Phương từ Vũng Tàu đến Ninh Thuận chăm sóc người thân bị bệnh thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.