Băng ngang đường tàu, 2 phụ nữ thiệt mạng

(PLO)- Hai phụ nữ chở nhau bằng xe máy băng qua đường sắt, họ không biết đoàn tàu đang chạy tới.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 4-9, một vụ tai nạn giao thong đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại đường ngang dân sinh thuộc thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) làm hai người thiệt mạng.

Khu vực xảy ra tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Hòa và chị Hồ Thị Thanh Thủy (cùng ngụ tại Ninh Phước, Ninh Thuận) chở nhau bằng xe máy băng ngang đường sắt.

Đúng lúc này, tàu lửa SE7 chạy theo hướng Bắc – Nam chạy đến tông vào xe máy, kéo lê người và xe máy hơn 10 m. Chị Hoa và chị Thủy tử vong tại chỗ, xe máy biến dạng hoàn toàn.

Theo những người dân chứng kiến vụ việc, đường ngang dân sinh này không có rào chắn, khi 2 nạn nhân băng ngang đã không chú ý quan sát nên xảy ra tai nạn.

Công an huyện Thuận Nam đã có mặt tại khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.