Băng giang hồ khét tiếng bắt cóc, tra khảo con nợ bị sa lưới

(PLO)- Sau khi cho đàn em khống chế, đánh đập, băng giang hồ đưa con nợ sang Campuchia và gọi điện thoại về cho người thân buộc phải chuộc mạng con nợ bằng 200 triệu đồng. Đây là băng giang hồ khét tiếng, chuyên tổ chức cờ bạc, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.
Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú đang tạm giữ nhóm nghi can: Huỳnh Gia Thịnh (36 tuổi), Lê Thành Trung (thường gọi là Rin, 23 tuổi) và Đinh Ly Na (28 tuổi) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Băng giang hồ khét tiếng bắt cóc, tra khảo con nợ bị sa lưới ảnh 1
Huỳnh Gia Thịnh, nghi can cầm đầu băng nhóm giang hồ

Công an quận Tân Phú thông tin vào năm 2013, ông Nguyễn Văn L. (45 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) tham gia cá độ bóng đá qua mạng và thiếu nợ Thịnh 13.500 USD. Tuy nhiên, ông L. không có tiền chung độ nên tìm cách trốn nợ.
Vào chiều 30-1-2016, Thịnh tình cờ phát hiện ông L. đang ngồi tại một quán cà phê trên đường Lê Thúc Hoạch, phường Tân Quý, quận Tân Phú. Sau một thời gian con nợ lẩn trốn nay vô tình phát hiện nên Thịnh lập tức gọi cho một số đàn em tới khống chế, đưa ông L. về một quán cà phê ở đường Hương lộ 3, quận Bình Tân.
Tại đây, nhóm đàn em của Thịnh trong đó có Trung, Na liên tiếp đánh đập, tra khảo ông L. buộc phải trả khoản nợ cá độ. Đêm cùng ngày 30-1, nhóm của Thịnh đã khống chế ông L. lên một ô tô và chở thẳng sang khu vực biên giới Campuchia và giam giữ ông L. trong các phòng nghỉ của sòng bài.

Băng giang hồ khét tiếng bắt cóc, tra khảo con nợ bị sa lưới ảnh 2
Trung và Na, hai đàn em của Thịnh tham gia bắt cóc, đánh đập ông L.

Tại đây băng nhóm của Thịnh tiếp tục đánh đập ông L. và gọi điện thoại về cho bạn gái ông L. yêu cầu nộp 200 triệu đồng tiền chuộc mạng, nếu không chúng sẽ cắt thận ông L. để bán. Không có tiền để trả nợ, ông L. phải thuyết phục, van xin băng nhóm của Thịnh tha mạng để về kiếm tiền trả.
Sau 21 ngày giam giữ, đánh đập, nhóm của Thịnh đã thả ông L. và đe dọa không được trình báo công an nếu không sẽ giết chết. Sau khi được thả về, quá lo sợ cho tính mạng nên ông L. đã đến công an trình báo.
Qua truy xét, Công an quận Tân Phú đã bắt giữ Trung và Na. Đến ngày 25-2, đàn anh Huỳnh Gia Thịnh biết bị truy tìm ráo riết nên đã ra đầu thú. Ngoài ra, công an còn thu giữ được hai khẩu súng và hàng loạt hung khí tại nơi ở của Thịnh và đàn em.

Băng giang hồ khét tiếng bắt cóc, tra khảo con nợ bị sa lưới ảnh 3
Hung khí thu giữ được tại nơi ở của các đối tượng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.