Bán vé máy bay giả lừa hàng trăm triệu đồng

(PL)- Thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đơn vị này đang điều tra một đại lý bán vé máy bay giả với số tiền lừa đảo lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, vào tháng 5, nhiều khách hàng đã đến mua vé máy bay VietJet Air tại đại lý 126 Phố Huế (là nhà cho thuê tại Hà Nội) nhưng sau đó không đi được vì là vé giả. Hai vợ chồng (chủ đại lý) cùng năm nhân viên đã bỏ đi sau khi bán những vé này được hơn 300 triệu đồng.

Trả lời việc này, ông Dương Hoài Nam - Giám đốc Văn phòng bay miền Bắc cho biết đây là việc nằm ngoài khả năng xử lý của hãng. Người đại diện của hãng cũng khuyến cáo khách hàng nên đặt vé tại các đại lý và phòng vé chính thức. Tuy nhiên, làm cách nào để khách hàng có thể phân biệt được đâu là đại lý chính thức thì VietJet Air không đề cập đến.       

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.