‘Bạn trai’ dỏm lừa lấy của cô gái gần nửa tỉ đã sa lưới

(PLO)- Sau quá trình truy xét, Công an quận 1 đã nhanh chóng bắt được Tâm sau khi người này lừa cô gái ở Long An, chiếm đoạt tố tiền gần nửa tỉ đồng.

Công an quận 1, TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam với Trần Hỷ Tâm (40 tuổi, ngụ quận 11, trú huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tâm được công an xác định là người đã lừa cô gái để chiếm đoạt số tiền 493 triệu đồng của chị TTBV (34 tuổi, ngụ tỉnh Long An).

Tâm nhanh chóng bị Công an quận  1 bắt sau khi lừa cô gái lấy gần 500 triệu đồng. Ảnh CA

Theo điều tra, Tâm không công ăn việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo các cô gái kết bạn trên mạng xã hội mà nạn nhân mới đây là chị V.

Theo đó, hồi cuối tháng 3, Tâm dùng tài khoản Zalo là “Tonnypham” kết bạn với chị V qua mạng xã hội. Cả hai trò chuyện thấy khá tâm đầu ý hợp.

Tâm giới thiệu mình là Việt kiều Mỹ tên “Tuấn” mới về Việt Nam chơi nhưng do dịch Covid-19 nên chưa trở lại được Mỹ. Tâm nhiều lần rủ chị V. đi chơi nhưng cô gái không đồng ý.

Tối 4-4, hai bên trò chuyện, chị V. thông báo là ngày mai có thể đi chơi. Cả hai hẹn lên TP.HCM và chị V. nói Tâm xuống tận nhà chở đi.

Người này trước đó đã lấy xe SH xuống tận Long An để đón nạn nhân. Ảnh chụp từ clip

8 giờ 30 ngày 5-4, Tâm điều khiển xe SH 59U1-193.58 tới nhà chị V. ở huyện Cần Guộc, tỉnh Long An để đón. Chị V. nói có số tiền lớn, nhờ Tâm chở đến ngân hàng để nộp.

Chị V. đưa túi chứa tiền cho Tâm bỏ vào cốp xe còn túi xách chứa 2 ĐTDĐ cùng ba triệu đồng thì Tâm móc trước xe. Quá trình di chuyển, Tâm hỏi chị V. mang theo nhiêu tiền thì chị này nói 490 triệu đồng và nhờ Tâm chở tới ngân hàng ở ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo để vào nộp tiền.

Đã có ý định chiếm đoạt tiền nên Tâm nói chị V. ăn xong rồi đi tới ngân hàng. Sau đó, Tâm đưa chị V. đi mua túi xách mới để đựng tiền và đồ trên xe.

Sau đó, Tâm lừa cô gái vào mua túi xách rồi phóng xe bỏ chạy cùng với số tài sản lớn của nạn nhân. Ảnh chụp từ clip

10 giờ 20 cùng ngày, Tâm chở chị V. tới cửa hàng bán túi xách đường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) rồi nói cô gái vào mua túi. Khi chị này vừa xuống xe thì Tâm tăng ga tẩu thoát. Biết bị lừa nên chị V. đã tới công an trình báo.

Công an quận 1 đã vào cuộc điều tra, trích xuất cmara an ninh xác định Tâm là nghi phạm gây án nên truy bắt.

Đến ngày 21-5, Công an đã bắt giữ được Tâm, khám xét nơi ở thu giữ xe SH, 3 chiếc ĐTDĐ cùng 1 số tang vật khác.

Tâm khai sau khi lấy được tài sản của nạn nhân thì đã vứt bỏ 2 ĐTDĐ khi qua phà Cát Lái do sợ bị định vị.

Với số tiền 493 triệu đồng, Tâm trả nợ hết 450 triệu đồng. Số tiền còn lại mua ba chiếc ĐTDĐ và dùng để tiêu sài cá nhân.

Tâm có từng có hai tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Công an tình nghi Tâm thực hiện nhiều vụ án khác với cùng thủ đoạn nên đang điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.