Bạn rủ nhậu vì có chuyện buồn, người đàn ông bị phạt 9 triệu đồng

(PLO)- Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, CSGT xử phạt người đàn ông vi phạm mức kịch khung, người bạn đi cùng nói do có chuyện buồn nên rủ nhậu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VIDEO: Bạn rủ nhậu vì có chuyện buồn, người đàn ông bị phạt 9 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn.

Tối 20-12, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM lập chốt kết hợp tuần tra lưu động để xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn phụ trách.

z7348326817098_8d6320194f917aa29443412555a3f2ff.jpg
Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT xử lý chuyên đề nồng độ cồn tối 20-12. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong khoảng hai giờ làm việc, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Khoảng 23 giờ, tổ công tác phát hiện TNPB (33 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Kết quả đo cho thấy anh B có nồng độ cồn 0,488 mg/lít khí thở, vượt mức kịch khung theo quy định.

z7348335192279_34e46d8c61d510e2701e8d8c298e69d7.jpg
TNPB (33 tuổi, ngụ TP.HCM) có nồng độ cồn 0,488 mg/lít khí thở, vượt mức kịch khung theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Sau đó, một người bạn của anh B đến chốt kiểm tra năn nỉ xin CSGT bỏ qua lỗi vi phạm và cho biết do có chuyện buồn nên rủ anh B đi nhậu, cả hai uống khá nhiều trước khi ra về thì bị kiểm tra, xử lý.

“Chiều cùng ngày, do có chuyện buồn nên tôi rủ anh B ra quán nhậu để tâm sự. Sau đó, tôi đi bộ về vì nhà gần, còn anh B điều khiển xe máy thì bị CSGT kiểm tra, xử phạt”- người bạn của anh B trình bày.

z7348326805072_93089085298df3515bff298d0a83abf2.jpg
CSGT lập biên bản đối với người đàn ông điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức vi phạm trên, anh B bị xử phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Cùng thời điểm, tổ công tác cũng phát hiện BCT (19 tuổi, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM) điều khiển xe máy trên đường Phạm Huy Thông, đoạn qua phường An Nhơn, có biểu hiện say xỉn. Qua kiểm tra, nam sinh viên vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,264 mg/lít khí thở.

z7348335195935_e72082b638061288e7a6ee39737b2897.jpg
BCT (19 tuổi, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM, áo trắng) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,264 mg/lít khí thở. Ảnh: PHẠM HẢI

Với mức vi phạm này, tài xế T bị xử phạt 7 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Ngoài các trường hợp trên, trong tối cùng ngày, Đội CSGT Hàng Xanh còn xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khác.

z7348326817119_5f561ccabb0a5a82810d02ac94e78df9.jpg
CSGT niêm phong, tạm giữ theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI
z7348335772316_80f4e7aca00d78fde4fd902777b4dbea.jpg
Tối cùng ngày, nhiều trường hợp vi phạm khác cũng bị CSGT lập biên bản, tạm giữ theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Phòng PC08 khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia để phòng ngừa tai nạn giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.