Ban nội chính tỉnh Cà Mau giám sát chặt vụ vòi tiền 'chạy' tại ngoại

(PLO)- Bí thư tỉnh uỷ Cà Mau xem vụ vòi tiền chạy tại ngoại ở Ngọc Hiển là vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-6, nguồn tin của Phóng viên PLO cho hay, Bí thư tỉnh uỷ, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau, đã giao cho Ban nội chính tỉnh uỷ, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Cà Mau, phải giám sát chặt chẽ vụ vòi tiền chạy án mà báo Pháp Luật TP.HCM vừa phản ảnh.

Mẹ của bị can Lại Phương Thuý khóc khi con gái bị giam hơn 3 tháng qua, để đàn con nhỏ cho bà trông nom, chăm sóc. Ảnh: TRẦN VŨ.

Mẹ của bị can Lại Phương Thuý khóc khi con gái bị giam hơn 3 tháng qua, để đàn con nhỏ cho bà trông nom, chăm sóc. Ảnh: TRẦN VŨ.

Tại công văn chỉ đạo "v/v xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng", bí thư tỉnh uỷ Cà Mau, ông Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo "Ban nội chính tỉnh uỷ - cơ quan thường trực của Ban phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi chặt chẽ vụ việc, kịp thời tham mưu đề xuất Thường trực tỉnh uỷ, Ban chỉ đạo phòng chống tiêu cực tỉnh chỉ đạo".

Ông cũng chỉ đạo Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng VKS tỉnh sớm xác minh làm rõ nội dung sự việc, xử lý đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, báo cáo kết quả về Thường trực tỉnh uỷ.

Như chúng tôi đã thông tin, những ngày cuối tháng 5-2023, ông Lại Tấn Tài, ở thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau tìm đến phóng viên PLO thông tin về sự vụ gia đình ông bị vòi vĩnh tiền để chạy tại ngoại cho Lại Phương Thuý, con gái của ông.

Ông Tài đã cung cấp nhiều đoạn ghi âm có nội dung vòi vĩnh tiền để giải quyết cho con gái ông được tại ngoại. Những người nói chuyện trong các đoạn ghi âm, theo ông Tài là cán bộ Công an huyện Ngọc Hiển, một Phó viện Trưởng Viện kiểm sát huyện. Cụ thể, cán bộ công an thì chuyển lời đòi 50 triệu để phía Viện kiểm sát phê duyệt cho con ông tại ngoại. Một phó Viện trưởng nói với ông "để bên viện giúp sẽ đỡ một đầu chi phí"...

Theo hồ sơ, trong tháng 12-2022, Lại Phương Thuý bị Công an bắt quả tang đánh bạc ăn thua bằng tiền 2 lần. Lần đầu bị phạt hành chính 1,5 triệu đồng, lần sau bị khởi tố vì đã bị phạt hành chính do tái phạm. Sau đó, Cơ quan điều tra Công an huyện Ngọc Hiển đã bắt giam Thuý vì có xác nhận của Công an thị trấn Rạch Gốc về dấu hiệu bỏ trốn hoặc cản trở điều tra.

Quá trình gần hết hạn tạm giam, ông Tài bị các cán bộ vòi tiền, nói là để giúp cho con gái ông được tại ngoại. Ông Tài không đưa tiền.

Khi hết hạn tạm giam 2 tháng, con gái ông vẫn chưa được cho tại ngoại, ông Tài và gia đình cũng không nhận được thông báo gia hạn tạm giam. Quá bức xúc ông Tài làm đơn yêu cầu cứu xét gửi Giám đốc Công an tỉnh kể rõ sự tình bị vòi tiền và có dấu hiệu vì không đáp ứng yêu cầu tiền bạc nên con gái ông bị giam tiếp mà không được thông báo, nêu lý do gia hạn tạm giam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.