Bán ma túy trong tiệm Internet

(PLO)- Chiều 2-12, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã bắt quả tang một nghi phạm đang bán ma túy trong một tiệm Internet.

Theo đó, nghi phạm bị bắt giữ là Đoàn Ngọc Tin (SN 1998, trú khu phố Long Xuyên 3, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Tin bị bắt khi đang bán ma túy tại tiệm Internet Blue (thuộc địa bàn khu phố Long Xuyên 3).

Tin tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 1-12, quá trình theo dõi của lực lượng CSĐT tội phạm ma túy (PC47) Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện Tin đang bán ma túy cho một người nghiện tại tiệm Internet nói trên thì lập tức ập vào bắt quả tang.

Khám xét trên người và cốp xe mô tô Tin sử dụng, cơ quan công an phát hiện và thu giữ năm gói ma túy đá với trọng lượng gần 5 g, một cân điện tử, kéo, băng keo và nhiều tang vật khác.

Được biết Tin đã lập gia đình và có con nhỏ. Tuy nhiên Tin bị nghiện ma túy và thường lấy “hàng” từ Đà Nẵng về sử dụng và bán lại kiếm lời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.