Bán iPhone 15 ProMax, sơ sểnh vài giây đã bị tráo thành điện thoại mô hình

(PLO)- Cô gái rao bán iPhone 15 ProMax trên mạng, khi giao dịch trên địa bàn quận 10, TP.HCM thì bị nam thanh niên tráo thành điện thoại mô hình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-8, chị TTTT (21 tuổi, quê Khánh Hòa;, tạm trú quận 10, TP.HCM) cho biết đã trình báo Công an phường 15, quận 10 về việc bị tráo điện thoại iPhone 15 ProMax trị giá gần 30 triệu đồng.

Trao đổi với PV, chị T cho biết chiều 3-8 đã đăng bán chiếc điện thoại iPhone nói trên trên trang chotot với giá 26,5 triệu đồng.

Video: Bán iPhone 15 ProMax, sơ sểnh vài giây đã bị tráo thành điện thoại mô hình
Bán iPhone 15 ProMax, sơ sểnh vài giây đã bị tráo thành điện thoại mô hình
Lợi dụng lúc chị T không chú ý, nam thanh niên đã tráo iPhone 15ProMax thành một điện thoại mô hình. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, có một người gọi hỏi giá và chị T đồng ý bán với giá 26,2 triệu đồng, giao dịch trực tiếp tại nơi trọ của mình trong hẻm đường Cách mạng Tháng 8, phường 15, quận 10.

Đến khoảng 22 giờ hơn, một người khác gọi đến, nói sẽ tới nơi ở của chị T để xem điện thoại và giao dịch mua bán.

“Người này tới nói do em của mình không biết xem máy nên nhờ tới xem. Người em sẽ tới sau” - chị T kể.

Bán iPhone 15 ProMax, sơ sểnh vài giây đã bị tráo thành điện thoại mô hình
Chị T cho biết mình cũng đã quá sơ suất trong khi trông coi tài sản. Ảnh cắt từ clip

Theo chị T, quá trình xem máy, nam thanh niên này liên tục nhắn tin, gọi điện thoại như để hướng dẫn cho “người em” của mình đường đi. Chị T sau khi chụp hình lại người mua cũng sốt ruột ra cửa xem giúp.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy lợi dụng chị T quay đi, nam thanh niên nhanh chóng tráo chiếc điện thoại thành một điện thoại khác.

Bán iPhone 15 ProMax, sơ sểnh vài giây đã bị tráo thành điện thoại mô hình
Chiếc điện thoại mô hình mà nam thanh niên để lại có bề ngoài y hệt một iPhone 15 thật. Ảnh: NT

“Sau khi tráo xong, người này vờ nghe điện thoại, nói chuyện rất to rồi đi ra ngõ như để hướng dẫn cho người em tới. Em xem lại điện thoại thì thấy đã bị tráo nên chạy đuổi theo mà không kịp” – chị T buồn bã nói.

Ngay trong đêm, chị T đến Công an phường 15, quận 10 trình báo vụ việc và cung cấp các thông tin liên quan. Theo mô tả và hình ảnh camera an ninh ghi lại thì nghi phạm tráo điện thoại khoảng 25 tuổi, vóc người gầy, đeo kính cận, mặc áo khoác jean dài tay và đeo khẩu trang. Chiếc điện thoại mà nam thanh niên để lại chỉ là một mô hình, bề ngoài giống hệt chiếc iPhone 15 ProMax.

Bán iPhone 15 ProMax, sơ sểnh vài giây đã bị tráo thành điện thoại mô hình
Nam thanh niên tráo điện thoại được chị T chụp hình lại. Ảnh: NDCC

“Tôi đang rất khó khăn mới phải bán điện thoại như vậy mà bị lừa mất. Tôi mong cơ quan chức năng điều tra, sớm tìm thấy thủ phạm” – chị T nói và đưa ra lời khuyên cho những người bán điện thoại cần cảnh giác, chú ý tài sản của mình khi giao dịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.