Bạn học đến nhà tìm, phát hiện 1 y sĩ tử vong

(PLO)- Nạn nhân là y sĩ ở TP.HCM, đang theo học bác sĩ đa khoa tại Trà Vinh thì được phát hiện tử vong tại căn nhà thuê.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-9, Công an TP Trà Vinh đang điều tra làm rõ vụ một y sĩ tử vong tại nhà thuê.

Thông tin ban đầu, NTH (35 tuổi, ngụ TP.HCM) là y sĩ, có phòng khám tại TP.HCM và đang theo học bác sĩ đa khoa tại Trà Vinh.

Chiều 13-9, H có lịch thi nhưng không đến. Do không liên lạc được nên tối cùng ngày các bạn học đã đến căn nhà thuê của H ở phường 5, TP Trà Vinh để tìm thì phát hiện người này đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Trà Vinh đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ tiến hành công tác khám nghiệm.

Qua điều tra ban đầu cho thấy hiện trường không có xáo trộn, chưa phát hiện có dấu hiệu của tội phạm hình sự.

Người tử vong do bệnh lý (nghi nhồi máu cơ tim).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.