Bắn hạ trâu điên húc nhiều người bị thương

(PLO)- Cơ quan chức năng đã bắn hạ một con trâu chưa rõ chủ vì húc nhiều người bị thương phải nhập viện.

Ngày 3-9, một lãnh đạo UBND xã Đắk R’moan, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, trưa cùng ngày, cơ quan chức năng đã bắn hạ con trâu do húc nhiều người dân trước đó, trong đó có hai người phải nhập viện.

Trâu "điên" tấn công nhiều người đã bị bắn hạ. Ảnh: AH

Trước đó, chiều 2-9, tại địa bàn thôn Tân Hiệp (xã Đắk R’Moan) xuất hiện một con trâu (chưa rõ chủ) đã tấn công một số người. Tuy nhiên họ nhanh chân chạy được.

Đến chiều tối cùng ngày, anh Lâm Văn Tuấn (trú thôn Tân Hiệp) đang đi vệ sinh thì bị con trâu này tấn công, húc thủng đùi trái.

Người dân đã tiến hành vây bắt, nhưng con trâu nhanh chân chạy vào rẫy cà phê.

Đến sáng nay, bà Vũ Thị Mơ (trú thôn Tân An, xã Đắk R’Moan) bị con trâu này tấn công trúng vào phần bụng khi bà đang làm ở rẫy. Người này được đưa đi viện cấp cứu sau đó.

Như vậy chỉ trong hai ngày, có nhiều người bị con trâu này tấn công, trong đó hai người phải nhập viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.