Bàn giao xác hổ cho Bảo tàng Bình Dương

Hôm qua (23-6), Chi cục Kiểm lâm, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương đã bàn giao xác con hổ Đông Dương và bộ da hổ cho Bảo tàng Bình Dương để làm tiêu bản phục vụ nghiên cứu khoa học.

Bàn giao xác hổ cho Bảo tàng Bình Dương ảnh 1

Theo biên bản bàn giao, xác hổ nặng 156,5 kg, là tang vật tịch thu trong vụ án hình sự "vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm" do Huỳnh Văn Hai (chủ Khu du lịch Thanh Cảnh, P.Vĩnh Phú, TX Thuận An) và đồng phạm thực hiện. Vào tháng 12.2005, con hổ này được nuôi nhốt tại Khu du lịch Thanh Cảnh. Khi hổ chết, Hai đem bán cho thương lái để nấu cao thì bị Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang. Từ đầu mối này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã lần ra đường dây mua bán hổ và truy cứu trách nhiệm hình sự 15 người liên quan.

Theo Kim Cương (TNO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.