Bắn bi sắt vào lưng để cướp xe

Thiếu nữ 24 tuổi bị hai đối tượng lưu thông trên xe gắn máy cùng chiều dùng súng bắn bi sắt bắn vào lưng gây rát rồi cướp chiếc xe Air Blade.

Ngày 21/3, Công an quận 2, TP Hồ Chí Minh đang tiến hành truy xét hai đối tượng dùng súng bắn bi sắt bắn nạn nhân để cướp xe gắn máy

Trước đó, khoảng 6h15 ngày 20/3, chị Phạm Thị Ngọc Tuyết (24 tuổi, quê quán Đồng Nai) điều khiển xe gắn máy hiệu Air Blade lưu thông trên cầu Phú Mỹ (hướng quận 2 về quận 7). Do đường vắng, chị Tuyết bị hai đối tượng lưu thông trên xe gắn máy cùng chiều dùng súng bắn bi sắt bắn vào lưng gây rát rồi cướp xe chị Tuyết tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Tại đây lực lượng thu giữ được 4 viên đạn bi.

 
Theo Nghinh Phong (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.